lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu nguyễn hữu kha – thanh xuân đẹp nhất

Loading...

đưa đôi tay chạm lấy
vô tư thuở ấy
những ngọt ngào vương trên mi còn đấy
có mấy ánh mắt mưa như mơ màng
cố nén ký ức nhẹ nhàng mang
mây bay lẳng lơ
ngu ngơ đâu biết
mai sau cuộc đời đưa ta đến đâu
thấp thoáng nét bút mai chẳng phai màu
lắm khi lật lại chẳng buồn lo âu
và ngày hôm ấy
còn lại trong những giai điệu
thấy cô đơn lang thang
qua hàng cây già
ngày mai khôn lớn lặng thầm
mang những ước mơ
có nhau luôn nguyên vẹn là niềm vui
vẫn đấy đôi môi ngày ấy
cứ thế đưa ta vào mây
phút giây nhẹ lay
say nỗi nhớ cho qua tháng ngày
thời học sinh sẽ qua còn đó
kỷ niệm từng buồn vui
một rừng hoa thơm gieo vào ngây ngất
giữ lấy thanh xuân đẹp nhất
cất giấu nơi tim bình an
chẳng thấy nhau thở than
gọi nắng lấy mưa mấy mùa
đùa vui hay những lần giận dỗi
biết rằng thời gian sẽ trôi
gói yêu thương đem thả vào tương lai
thanh xuân đẹp nhất
và ngày hôm ấy
còn lại trong những giai điệu
thấy cô đơn lang thang
qua hàng cây già
ngày mai khôn lớn lặng thầm
mang những ước mơ
có nhau luôn nguyên vẹn là niềm vui
vẫn đấy đôi môi ngày ấy
cứ thế đưa ta vào mây
phút giây nhẹ lay
say nỗi nhớ cho qua tháng ngày
thời học sinh sẽ qua còn đó
kỷ niệm từng buồn vui
một rừng hoa thơm gieo vào ngây ngất
giữ lấy thanh xuân đẹp nhất
cất giấu nơi tim bình an
chẳng thấy nhau thở than
gọi nắng lấy mưa mấy mùa
đùa vui hay những lần giận dỗi
biết rằng thời gian sẽ trôi
gói yêu thương đem thả vào tương lai
vẫn đấy đôi môi ngày ấy
cứ thế đưa ta vào mây
phút giây nhẹ lay
say nỗi nhớ ấy qua tháng ngày
thời học sinh sẽ qua còn đó
kỷ niệm từng buồn vui
một rừng hoa thơm gieo vào ngất ngây
giữ lấy thanh xuân đẹp nhất
cất giấu nơi tim bình an
chẳng thấy nhau thở than
gọi nắng lấy mưa mấy mùa
đùa vui hay những lần giận dỗi
biết rằng thời gian sẽ trôi
gói yêu thương đem thả vào tương lai
thanh xuân đẹp nhất
gói yêu thương đem thả vào tương lai
thanh xuân đẹp nhất


Lirik lagu lainnya:

LIRIK YANG LAGI HITS MINGGU INI

Loading...